Thứ Hai Tuần V Mùa Chay: Lòng Chúa thương xót

Thái Hà (23.03.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả?”. Đức Giêsu nói: ”Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”. (Ga 8,1-11)

Mở đầu trong Tông sắc Dung Nhan Lòng Thương Xót, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết: “Đức Giêsu Kitô là dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cao cả vượt xa lầm lỗi của con người. Dù tội lỗi của con người có nặng nề đến đâu, Thiên Chúa vẫn khoan dung và tha thứ. Chiều theo luật Môsê thì người phụ nữ ngoại tình sẽ bị ném đá và phải chết. Nhưng lề luật của Thiên Chúa là luật của lòng thương xót, luật đem lại sự sống, nên người phụ nữ được thứ tha và được cứu. Thiên Chúa không lên án một ai, nhưng Người luôn mời gọi các tội nhân: “Từ nay đừng phạm tội nữa…”

Thiên Chúa đã phán: ”Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi thấy nó thay đổi đường lối để được sống” (Ed 3,11). Trong tuần cuối của mùa Chay này, chúng ta được mời gọi khẩn thiết hơn bao giờ hết rằng, hãy tin tưởng vào lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa mà sám hối ăn năn, từ bỏ tội lỗi để trở về với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa; xin Chúa giúp chúng con can đảm đứng lên, để từ bỏ con đường tội lỗi của bản thân mà đến với Chúa là nguồn sự sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…