Thứ Hai Tuần V Thường Niên: Đức tin mạnh mẽ

Thái Hà (09.02.2026) – Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,53-56)

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng đôi lần ốm đau bệnh tật. Khi bệnh tình trở nặng, chúng ta luôn mong muốn được chữa lành và tìm mọi phương thế, cách thức cũng như thuốc thang để trị bệnh.

Hôm nay, Tin Mừng cũng cho thấy hoàn cảnh của những người ốm đau ngoài chợ, ngoài đường. Họ đang khao khát tìm được phương thế để chữa lành, và họ đã đặt niềm tin đó nơi Đức Giêsu. Chắc hẳn, đây không phải là một sự mê tín, cầu may, nhưng là một niềm tin tuyệt đối vào Đấng Quyền Năng đã đến. Thánh Augustinô đã nói: “Đức tin là tin vào những gì bạn không thấy; phần thưởng là nhìn thấy những gì bạn tin”. Cũng vậy, những người đau bệnh ở đây đã bày tỏ niềm tin đó bằng việc ao ước ít là được chạm đến tua áo choàng của Đức Giêsu. Và quả thật, khi làm như thế, họ đã được chữa lành.

Là những người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi có được một đức tin mạnh mẽ và sự tín thác tuyệt đối nơi Đức Kitô Đấng là Thiên Chúa Cứu Độ, là Đấng Quyền Năng hằng ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin nơi chúng con. Xin chữa lành chúng con khỏi những bệnh tật thân xác và cả những yếu đuối trong tầm hồn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…