Thái Hà (13.10.2025) – Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna”. (Lc 11,29-32)

Trong Tin Mừng hôm nay, đám đông dân chúng đến xin Đức Giêsu cho thấy một dấu lạ nhưng Người từ chối yêu sách của họ. Người không muốn thỏa mãn tính tò mò, hiếu kỳ của dân chúng bằng một cử chỉ ngoạn mục. Thay vào đó, người nhắc lại tích xưa nhằm khơi dậy cảm thức đức tin trong họ. Dân Ninivê không đòi Giôna làm dấu lạ bởi lời vị ngôn sứ rao giảng đã đủ làm cho những người ngoại đạo sám hối trở về, đs là một dấu lạ. Dấu chứng ấy như một lời khẳng định ơn cứu độ phổ quát dành cho tất cả những ai tìm kiếm và tin vào Thiên Chúa. Nhưng ở đây, thay vì thái độ hối cải, dân Do Thái lại quay ra chống đối và thách thức Người.
Quả thật, việc nhận ra và thi hành Thánh ý dường như không phải là chuyện đễ dàng. Bởi thế, sám hối là khởi đầu cho một hành trình nhận biết và đón nhận Lời Chân lý. Sám hối để nhờ đó ta nhận ra ơn cứu độ hữu hình và sống động là chính Đức Giêsu đang hiện diện trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ân sủng gột rửa tâm hồn chúng con, để chúng con khiêm tốn đón nhận Chân lý và sống chứng tá cho Lời Chân lý. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà