Thái Hà (27.10.2025) – Đức Giêsu nói với ông trưởng hội đường rằng: “Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?”. (Lc 13,10-17)

Trong ngày Đại hội quốc tế các gia đình lần thứ tám diễn ra tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ, có một em bé đã hỏi Đức Thánh Cha Phanxicô rằng: “Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng thế giới?” Đức Thánh Cha đã trả lời rằng: “Trước khi tạo dựng thế giới, Thiên Chúa đã yêu thương, bởi vì Thiên Chúa là Tinh Yêu”.
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu không ngần ngại chữa lành cho người phụ nữ bị tật nguyền đã mười tám năm nay trong ngày sabát. Dù có ra sao, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương hết mọi người. Thiên Chúa sáng tạo trong sáu ngày và ngày thứ bảy, Người nghỉ ngơi, nhưng công trình của tình yêu thì không hề ngơi nghỉ nơi Thiên Chúa.
“Thiên Chúa là tình yêu”, đó là nguồn an ủi lớn nhất cho mỗi người chúng ta. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là khi gặp thất bại, khổ đau, hãy luôn nhớ rằng, tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện hữu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn được ở trong tình yêu thương của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà