Thứ Năm Lễ Chúa Giáng Sinh_Lễ Trọng: Niềm vui Giáng Sinh

Thái Hà (25.12.2025) – Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. (Lc 2,15-20)

Nghe tin Con Thiên Chúa ra đời, người chăn chiên đã hối hả ra đi để tìm gặp Hài Nhi Giêsu như lời thiên sứ loan báo. Thế rồi, cuộc gặp gỡ với Hài Nhi Giêsu đã đem lại cho họ niềm vui trọng đại.

Niềm vui của những người chăn chiên không bắt nguồn từ việc chiêm ngắm cung điện lộng lẫy hay một vị vua mới sinh được bọc trong nhung lụa ấm êm. Điều họ thấy chỉ đơn giản là một Hài Nhi nằm trong máng cỏ nơi một hang đá lạnh lẽo giữa trời đông. Chứng kiến hoàn cảnh nghèo nàn, đơn sơ như vậy, họ thấy vui trong lòng vì được nhìn thấy chính con Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng ngự đến để cứu độ con người. Như thế, niềm vui của những người chăn chiên là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa chính là niềm vui của toàn thể nhân loại.

Ngày hôm nay, khắp nơi trên thế giới hân hoan đón chào lễ Giáng Sinh. Thế nhưng, niềm vui ấy sẽ khong trọn vẹn nếu chúng ta chỉ xem đây là một lễ hội thông thường. Mỗi Kitô hữu được mời gọi hưởng nếm niềm vui Giáng Sinh để cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa-ở-với-con người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Hài Đồng, Ngài đã sinh ra trong máng cỏ đơn hèn, để chúng con thấy được rằng Ngài luôn ở với chúng con, nhất là với những ai trong hoàn cảnh khó khăn, thấp kém. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…