Thứ Năm Lễ Kính Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Khiêm nhường và tạ ơn

Thái Hà (15.08.2024) – Bấy giờ, Bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. (Lc 1,39-56)

 

Gioan Vianey khi còn là chủng sinh, ngài học hành rất chậm. Một lần, giáo sư đã quát mắng Vianey: “Anh dốt như một con lừa, một con lừa như anh làm được gì cho Giáo Hội”. Vianey trả lời: “Ngày xưa, Samson chủ dùng một cái xương hàm của một con lừa đã đánh bạnh được 3000 quân Philitinh. Một con lừa như con chẳng lẽ Thiên Chúa không làm được gì sao?”

Trong bài Tin Mừng, Đức Maria không từ chối lời khen mà bà Êlisabét đã dành cho mình nhưng đón nhận và chuyển thành lời ca tụng Thiên Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”. Đức Maria không quy hướng vinh quang về mình, nhưng ý thức vinh quan đến từ Thiên Chúa. Mẹ đã ý thức thân phận thụ tạo của mình và khiêm nhường đón nhận điều kỳ diệu Chúa muốn làm nơi mình: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con thường tự cho mình có khả năng làm được tất cả mà quên đi mọi sự đều là do Chúa ban. Xin cho chúng con biết khiêm nhường ý thức thân phận thụ tạo của mình và biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những gì mình đạt được đều là do Chúa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…