Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Agata: Sống phó thác

Thái Hà (05.02.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu chỉ thị cho Nhóm Mười Hai không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,7-13)

Mẹ Têresa Calcutta bắt đầu hành trình sứ vụ của mình với người nghèo bằng đôi bàn tay trắng, không tiền bạc, vật chất, nhưng tràn đầy lòng tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính điều này đã giúp Mẹ vượt qua mọi thử thách và mang tình yêu của Chúa đến với những người nghèo khổ nhất.

Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu sai các Tông đồ ra đi thi hành sứ vụ. Người không muốn các ông mang theo lương thực, tiền bạc, vật chất, để các ông có thể tự do trong sứ vụ và sống tinh thần hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Người muốn các môn đệ hiểu rằng: sức mạnh không đến từ những gì họ sở hữu, mà từ niềm tin vào Thiên Chúa. Chính nhờ lòng tin tưởng vào quyền năng của Đức Giêsu, các ông đã làm được nhiều điều kỳ diệu như trừ quỷ, chữa lành và mang Tin Mừng đến cho muôn người.

Thánh Agata, trinh nữ tử đạo, là một mẫu gương sống cuộc đời phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Dù bị cực hình tra tấn, thánh nữ vẫn kiên nhân trong đức tin, phó thác cuộc đời này trong tay Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao giá trị vật chất, việc sống phó thác là một thách đố. Xin dạy chúng con can đảm sống đức tin và phó thác mọi sự nơi Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…