Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Giacôbê Tông đồ: Hy sinh phục vụ

Thái Hà (25.07.2024) – “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải là người phục vụ anh em”. (Mt 20,20-28)

Một tấm ảnh làm rung động hàng triệu trái tim khi Đức Giáo hoàng Phanxicô quỳ rửa chân cho các tù nhân của nhà tù Palianô, ở phía Nam Rôma trong thán lễ tiệc ly ngày 13.04.2017. Họ xúc động trước một hành động phi thường, và họ cũng không bao giờ nghĩ, một vị Giáo hoàng có thể cúi xuống rửa và hôn chân họ.

Đỉnh cao của tình yêu là sự hy sinh phục vụ quên mình. Nếu không có sự hy sinh thì phục vụ chỉ là vì quyền lợi và ích kỷ cá nhân. Trong đời sống gia đình cũng thế, nếu cha mẹ chỉ dùng quyền hành để thống trị con cái, thì đó không phải là cách phục vụ theo giá trị của Tin Mừng. Người con chỉ nhận ra tình thương của cha mẹ, chính là sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái.

Thánh Giacôbê mà chúng ta mừng kính hôm nay đã phục vụ mọi người qua việc rao giảng Tin Mừng, đưa họ đến gần Thiên Chúa. Sau cùng, thánh nhân đã được phúc tử đạo đầu tiên rong số các Tông đồ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đến với mọi người bằng một tinh thần khiêm nhu và hăng say phục vụ để làm sáng danh Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…