Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Loyola: Sự phong phú của Nước Trời

Thái Hà (31.07.2025) –  Đức Giêsu nói: “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá” (Mt 13,47-53).

Một trong bốn đặc tính của Giáo Hội Công Giáo là thánh thiện vì Giáo Hội được thiết lập bởi Đức Kitô là Đấng Thánh. Thế mà trong Giáo hội như ta thấy, vẫn còn đầy dẫy những con người tội lỗi và yếu đuối vô cùng.

Dụ ngôn chiếc lưới trong Tin Mừng hôm nay diễn tả lòng kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa. Người chấp nhận người tốt lẫn kẻ xấu hiện diện trong Giáo Hội. Tự như ánh sáng và bóng tối, người thiện lẫn kẻ ác vẫn tồn tại trong cuộc sống. Điều quan trọng là thái độ sống của mỗi người chúng ta như thế nào để vào ngày Chúa quang lâm, Người sẽ xét xử khoan hồng. Bởi thế, một đàng, chúng ta chân nhận sự phong phú trong thành phần của Giáo Hội nhưng đàng khác, chúng ta cũng được mời gọi hoán cải không ngừng và bảo vệ sự thánh thiện của Giáo Hội.

Người Kitô hữu được mời gọi ý thức vẻ phong phú và sự thánh thiện của Giáo Hội để biết không ngừng biến cải cuộc sống của mình trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức hầu chúng con biết sống phản chiếu sự thánh thiện của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…