Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Januariô: Đừng xét đoán

Thái Hà (19.09.2024) – Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” (Lc 7,36-50)

Người phụ nữ trong bài Tin Mừng hôm nay là một người phụ nữ tội lỗi đầy tai tiếng, nhưng chị đã dám cả gan xuất hiện giữa bữa tiệc, lại còn gây sốc cho các thực khách qua cử chỉ khóc lóc, lấy nước mắt mà tưới chân Đức Giêsu, đổ dầu thơm và lấy tóc lau chân Người ngay giữa nơi công cộng.

Cử chỉ này đã làm cho những người ở đó, nhất là mấy người Pharisêu thấy bất bình. Riêng Đức Giêsu thì hiểu những diễn biến sâu xa nơi tâm hồn chị.

Qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi đừng xét đoán những người tội lỗi, lầm lạc trong cuộc sống. Hãy đón nhận họ quay trở về. Đừng tỏ ra bất bình trước hành động ăn năn sám hối của họ. Hơn thế, cũng hãy nhìn lại mình, là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa và cũng cần được ơn tha thứ của Người. Như thánh Phanxicô Assisi cũng từng khiêm tốn nhìn nhận rằng: “Không thể tìm thấy ở đâu có một tội nhân tồi tệ và đáng thương hơn tôi đây”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thành tâm sám hối, tin tưởng vào Ngài để được tha thứ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…