Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Nữ Mácta: Vị trí của Đức Giêsu

Thái Hà (29.07.2021) – Chúa đáp: “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!” (Ga 11,19-27 hay Lc 10,38-42)

Trong Tông huấn Christus Vivit gửi người trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết: “Đức Giêsu Kitô ở trong các con, và Người không bao giờ bỏ các con. Dù các con đi lạc xa đến đâu, Người là Đấng Phục Sinh vẫn luôn ở đó”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng đã nhắc nhở cô Macta rằng, đừng để những vất vả trong công việc hằng ngày làm cô quên mất Chúa đang hiện điện với cô. Nhận biết Thiên Chúa đang ở cùng, và để cho Người đồng hành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chẳng phải là mối phúc lành cho chúng ta hay sao?

Có lẽ, mỗi chúng ta cũng mang trong mình những nỗ lo lắng quá độ hoặc những nhu cầu thái quá khiến bản thân không thể nghe lời Chúa, thậm chí là quên lãng vị trí của Người trong lòng mình. Hãy trả lại đúng vị trí cho Thiên Chúa, bạn sẽ tìm lại được nguồn bình an đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ngày càng tin tưởng và phó thác vào Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…