Thứ Năm Mùa Giáng Sinh: Đấng Thiên Sai

Thái Hà (08.01.2026) – Đức Giêsu mở cuốn sách ngôn sứ Isaia ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4,14-22a)

Trong tư cách là Đấng Thiên Sai, Đức Giêsu không đến để xây dựng một thế lực ở trần gian này, cũng không đến để thống trị con người và thế giới, nhưng được sai đến để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo hèn, khốn khổ. Đó là những điều đã được phán hứa từ xa xưa qua lời ngôn sứ Isaia.

Lịch sử nhân loại đã chứng minh, không có một cuộc cách mạng hay một cá nhân nào có thể đem lại sự tự do và công bằng hoàn toàn cho con người. Con người luôn khát vọng và nỗ lực để tìm kiếm hạnh phúc cho mình nhưng gần như là vô vọng. Thế nhưng, chính lời công bố của Đức Giêsu đã thắp lại niềm hy vọng này cho nhân loại.

Mỗi Kitoo hữu chúng ta được mời gọi sống trong niềm tin và sự phó thác vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu. Như thế, những lo âu và khốn khổ của chúng ta sẽ được Người chia sẻ gánh vác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian để giải thoát chúng con, xin ban cho chúng con được ơn đức tin để chúng con luôn biết cậy trông vào ơn cứu độ của Ngài. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…