Thứ Năm Tam Nhật Thánh – Lễ Tiệc Ly: Làm điều Thầy làm

Thái Hà (02.04.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,1-15).

Vào thời Đức Giêsu, việc rửa chân là việc mà các đầy tớ, nô lệ làm cho ông chủ. Thế mà Đức Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ của mình, điều đó của nghĩa là gì?

Bài Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng việc nói về ”giờ” của Đức Giêsu, giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Cũng chính giờ này mà người đã thực hiện hành động của sự khiêm nhường tột cùng, đó là cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động này vừa cho thấy Đức Giêsu yêu thương các môn đệ, nhưng cũng vừa tỏ lộ điều mà Người muốn các môn đệ thi hành. Quả thật, người môn đệ của Chúa không nên đòi cho mình quyền lợi hay danh vọng, nhưng trước hết cần một người khiêm hạ cùng với tinh thần phục vụ.

Điều mà các môn đệ xưa và cả chúng ta ngày nay được mời gọi thực hiện, đó là làm điều mà Thầy, Chúa chúng ta, đã làm: khiêm nhường hạ mình xuống để sống yêu thương, phục vụ mọi anh chị em của mình, đặc biệt là những người nghèo khổ, bé mọn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin trợ lực cho chúng con, để chúng con biết làm điều Ngài làm, biết dùng đời sống mình như là phương thế phục vụ ơn cứu độ Thiên Chúa dành cho con người. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…