Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Bình an trong Chúa

Thái Hà (09.04.2026) – Bấy giờ, hai môn đệ từ Emmau trở về còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,35-48).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Bính an cả Chúa làm cho anh chị em luôn chuyển động, không cô lập, làm cho anh chị em đi đến với người khác. Bình an của Chúa mở ra, hướng về Thiên đàng cho chính mình và cho người khác”.

Tin Mừng hôm nay diễn tả việc Đức Giêsu hiện ra và trao ban bình an cho các Tông đồ. Người biết rõ tâm tư các ông, Người thấy điều các ông cần lúc này không phải là của cải, tiền tài hay danh vọng, mà là bình an nơi tâm hồn.

Bình an là điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng bình an chúng ta cần thực sự là gì? Đó không phải là bình an mà thế gian mang lại, bình an của thế gian mang tính tạm thời và chóng qua. Hơn nữa, bình an của thế gian như một sự an toàn được xây dựng trên việc nắm giữ kiểm soát, làm cho chúng ta tách mình ra khỏi người khác, thiếu sự cảm thông và chia sẻ với người xung quanh. Bình an của chúng ta cần tìm kiếm là bình an trong Chúa, có như vậy, chúng ta mới thực sự đạt được niềm vui trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc sống chúng con đầy ắp nhưng lo toan, phiền muộn; xin cho chúng con nhận ra Chúa là nguồn bình an đích thực, biết siêng năng chạy đến với Ngài để được an ủi chở che. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…