Thái Hà (26.02.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”. (Mt 7,7-12)

Đức Giáo Hoàn Gioan Phaolô II đã nói rằng: “Là người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để yêu thương”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta về tấm lòng yêu thuơg đối với tha nhân. Người khuyến khích ta đối xử với những người khác như cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với mình. Tình yêu thương trước hết là biết trao đi, chứ không phải là đòi hỏi sự yêu thương của tha nhân rồi mới đáp lại.
Quả thật, đời sống đức tin của Kitô hữu sẽ không còn giá trị nếu thiếu vắng tình yêu thương dành cho nhau. Bác ái Kitô giáo không chỉ dừng lại ở việc không làm tổn hại đến người khác, mà còn phải tích cực giúp đỡ và quan tâm đến những người cần được yêu thương. Lòng bác ái không chỉ là lý tưởng nhưng phải trở thành những hành động cụ thể và thiết thực trong cuộc sống hằngn gày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống tinh thần yê thương quảng đại và hy sinh đối với anh chị em mình mà không đòi hỏi và toan tính điều gì. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà