Thứ Năm Tuần I Mùa Chay: Cứ xin thì được

Thái Hà (13.03.2025) – Đức Giêsu dạy rằng: “Anh e, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”. (Mt 7,7-12)

Vua Akháp thỉnh vấn sấm ngôn của Đức Chúa, để xem có nên đi đánh vua Aram. Tuy nhiên, ông chỉ muốn thỉnh ý các ngôn sứ nói những điều may lành và không muốn nghe ngôn sứ Mikhagiohu, vì ông chỉ nói toàn sự dữ dù là sự thật (1V 22,8).

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ cứ xin thì sẽ được, bởi vì Thiên Chúa là cha hằng yêu thương, luôn sẵn sàng ban những của tốt lành cho những ai kêu xin Người. Vì thế, điều tiên quyết là trong mọi điều chúng ta xin, phải tin rằng Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta.

Thiên Chúa yêu thương luôn biết những gì chúng ta cần và sẽ ban cho. Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta không phải là lời lải nhải, nhắc Chúa nhớ đến những nhu cầu hay ước mong của ta. Đúng hơn, chúng ta cầu nguyện nhưng phải nhắc nhở chính bản thân mình, trong mọi hoàn cảnh, Thiên Chúa luôn yêu thương ta, luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho ta. Nên dù mọi chuyện có thể chưa được như ý mình, ta vẫn giữ vững niềm cậy trông.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh sống giữa cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…