Thái Hà (15.01.2026) – Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. (Mc 1,40-45)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ lòng thương với một phận người khốn khổ. Người không chỉ chữa cho người bị phong khỏi bệnh, mà còn đưa tay đụng chạm vào anh, chứng tỏ Người không ghê tởm anh. Cái chạm của Đức Giêsu không chỉ chữa lành thể xác, nhưng còn giúp anh được phục hồi nhân phẩm, được chữa lành cả về tâm hồn.
Trong đời sống đức tin, mỗi tín hữu cũng ước mong được Chúa “chạm” đến mình. Thế nhưng, chúng ta hay quên rằng, Chúa vẫn “chạm” vào chúng ta qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Nơi bí tích Thánh Thể, Thân Thể của Chúa Kitô thấm nhập vào thân xác và linh hồn ta. Qua bí tích Chúa Kitô thấm nhập vào thân xác và linh hồn ta. Qua bí tích Hòa Giải, Chúa chữa lành những vết thương do tội gây ra và ban ân sủng để ta có khả năng chiến đấu trước mọi cám dỗ. Vì vậy, Giáo Hội vẫn hằng mong con cái mình hãy để cho Chúa “chạm” vào họ qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự “đụng chạm” của Chúa trong linh hồn chúng con mỗi khi chúng con lãnh nhận các bí tích, để chúng con biết sử dụng các ân sủng ấy cách thích đáng. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà