Thứ Năm Tuần II Thường Niên: Đến với Chúa

Thái Hà (16.01.2019) –  Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. (Mc 3,7-12)

Đức Giêsu giảng cho dân chúng

Người bệnh là người trong tình trạng sút kém vả về thể chất lẫn tinh thần ở một mức độ nào đó. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự bất lực, những giới hạn của mình qua những lần bệnh tật.

Trong đời, ai ai cũng đã từng đối diện với bệnh tật. Bệnh tật, đôi khi trở thành nguyên nhân khiến con người khép kín mình, trở nên tuyệt vọng và bất mãn với Thiên Chúa. Nhưng đôi khi, bệnh tật lại khiến con người chính chắn và cậy trong vào lòng thương xót của Chúa hơn.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô cho chúng ta thấy Đức Giêsu cảm thương và chữa lành nhiều bệnh nhân. Người thấu hiểu nỗi thống khổ của họ, những con người vốn đau yếu, bệnh tật cả thân xác và tinh thần. Có thể nói, lòng thương xót của Đức Giêsu đã thu hút những người yếu nhược, bất kể về thân xác hay tinh thần, tìm đến gặp gỡ và đụng chạm Người, hầu nhận được niềm an ủi, sự chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin an ủi những ai đang khổ đau, yếu bệnh về thể xác cũng như tinh thần. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.