Thứ Năm Tuần III Mùa Chay: Vững tin

Thái Hà (27.03.2025) – Đức Giêsu nói với những kẻ bắt bớ Người: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được…? (Lc 11,14-23)

Thiên Chúa dựng nên con người với những sự khác biệt, nhưng con người vẫn không thể chấp nhận sự khác biệt tự nhiên ấy. Người ta có khuynh hướng ghét bỏ và tẩy chay những người có tư tưởng hay lối sống khác với mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, những kẻ bắt bẻ Đức Giêsu đã dùng thế quỷ vương Beendebun để trừ quỷ. Người biết rõ lòng dạ của những kẻ chống đối Người. Nhưng Người dùng chính lập luận của họ để vạch rõ cho họ thấy sự ngu muội của mình.

Bài Tin Mừng cũng mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Thế lực ma quỷ có mạnh đến đâu thì cũng không thể so sánh được với quyền năng của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã dùng cái chết và sự Phục sinh của Người để chiến thắng Xatan. Chúng ta hãy vững tin rằng nếu chúng ta cùng chết với Người, ta sẽ sống với Người, nếu ta cùng đau khổ với Người, ta sẽ thống trị với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin củng cố đức tin hèn kém của chúng con, để cho chúng con vững tin vào quyền năng của Ngài, đẻ mỗi khi gặp thử thách trong đức tin, chúng con can đảm và kiên trì chiến đấu với mọi cuộc tấn công của ma quỷ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…