Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay: Đấng được sai đến

Thái Hà (03.04.2025) – Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. (Ga 5,31-47)

Trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa hứa tặng ban đã được phác họa rõ nét. Tuy nhiên, vì thiếu lòng tin và sự khiêm nhường, người Do Thái đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và lắng nghe lời Người qua Đức Giêsu, và do đó họ đã không chấp nhận Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến.

Chúng ta là những người đang lữ hành trên con đường tìm về với Đấng Cứu Độ để có thể có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, chúng ta có đang thực sự tin vào Đấng đã vâng lời Chúa Cha, đến thế gian để cứu độ nhân loại tội lỗi hay không?

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào con tim, cốt tủy của mỗi người để từ đó chúng ta có thể tin vào Đức Giêsu, tin vào Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con có thể học hỏi Lời Chúa và nhận biết Thánh ý Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…