Thái Hà (26.03.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông”. (Ga 8,51-59)

Giáo lý Công giáo cho chúng ta biết, Đức Giêsu là “Con Một Thiên Chúa” theo một ý nghĩa duy nhất và trọn hảo.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu tỏ bày mối tương quan giữa Người với Chúa Cha, qua đó, chứng minh nguồn gốc thần linh của Người. Đức Giêsu là “Đấng Hằng Hữu”, nghĩa là Người luôn hiện hữu, vô thủy vô chung; Người có từ trước muôn đời. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, như Người có từ trước muôn đời. Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, như Người đã thẳng thắn cho thấy: “Đấng mà người Do Thái gọi là Thiên Chúa” chính là Cha của Người. Đây là điều cốt lõi trong niềm tin của người Kitô hữu, cũng là điều mà toàn bộ Tin Mừng Gioan nhắm tới: Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng nhận được ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa nhờ thông dự vào quyền làm con của Đức Kitô. Khi đó, chúng ta được tháp nhập vào thân mình của Đức Kitô là Hội Thánh. Đây là một ơn thánh cao cả Thiên Chúa ban cho chúng ta nhờ Người Con là Đức Giêsu Kitô, mà tự thân chúng ta chẳng thể nào vươn tới được.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con tin thật Ngài là Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời; Ngài là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa Thật. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà