Thứ Năm Tuần V Mùa Chay: Yêu thương người

Thái Hà (10.04.2025) – Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 8,51-59)

Thánh Clare Montefalco nói: “Ai dạy dỗ cho linh hồn, nếu không phải là Thiên Chúa? Thế gian này không có một lời dạy dỗ nào tốt hơn là lời dạy dỗ phát xuất từ Thiên Chúa”.

Vâng lời Chúa Cha, Đức Giêsu đã đến thế gian để cứu độ con người. Vì thế, mọi lời nói và hành động của Người đều nhắm đến mục đích duy nhất là mang lại sự sống, ơn cứu rỗi cho con người. Trong suốt ba năm rao giảng, Người đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm để loan báo và giới thiệu về một Thiên Chúa nhân từ và đầy lòng thương xót. Đồng thời, Người cũng mời gọi con người lắng nghe và tuân giữ lời của người để được Thien Chúa ban sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Điều cốt lõi trong cuộc đời Kitô hữu là kiếm tìm và thực thi Lời Chúa dạy. Sống Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ được Lời Chúa soi sáng, đó là dấu chỉ bảo đảm chắc chắn nhất về sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai tuân giữ và thực thi ý của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con biết tìm và thực thi ý Chúa qua từng biến cố trong cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…