Thái Hà (13.02.2025) – Đức Giêsu nói với người đàn bà gốc Phênixi: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,24-30).
Trong chuyến thăm mục vụ giáo xứ Thánh Tâm, Roma (19.01.2014), Đức Giáo hoàng Phanxico nói rằng: “Ai không đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì mất tất cả; đó là chìa khoá thành công trong cuộc sống; Chúa không bao giờ làm ai thất vọng, không bao giờ”.
Tin Mừng thuật lại việc một người đàn bà ngoại giáo đến xin Đức Giêsu chữa lành cho con gái của mình bị quỷ ám. Thế nhưng, câu trả lời của Đức GIêsu nghe có vẻ miệt thị bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh cho con cái mà ném cho chó con”. Thậy vậy, sứ mạng của Đức Giêsu là đến với người Do Thái trước. Nhưng người đàn bà đã khiêm tốn và kiên trì khi nhận mình là “chó con” và tin vào lòng thương xót của Đức Giêsu. Trước đức tin mạnh mẽ của bà, Đức Giêsu đã ban cho bà điều bà xin.
Ngày nay, nhiều Kito hữu đang dần đánh mất đức tin khi không còn khiêm tốn, kiên trì và phó thác vào Thiên Chúa mỗi khi không nhận được điều mà mình cầu xin.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có một đức tin vững mạnh để luôn trung tín và tin tưởng vào Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…