Thứ Năm Tuần XV Thường Niên: Hãy đến với Chúa

Thái Hà (18.07.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28-30)

Vincent Van Gogh, họa sĩ Hà Lan, đã từng nói rất hay rằng: “Chúng ta càng tiến bước trên đường đời, mọi việc lại càng khó khăn hơn, nhưng chính khi chống lại giân khổ mà sức mạnh nội tâm của con tim được hình thành”.

Đức Giêsu đến trần gian và Người hiểu thấu thân phận con người. Bao gánh nặng nề chồng chất lên đời sống của con người: bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói… và cả tội lỗi nữa. Bởi vậy, Đức Giêsu mời gọi mọi người hãy đến với Người. Đến với Chúa, ta được bình an, được chữa lành và được thư thái, hạnh phúc. Chỉ Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được mạnh sức, mới làm cho chúng ta vơi bớt những ưu tư phiền muộn và cho ta nếm được hương vị dịu ngọt của lòng thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng ta luôn can đảm và vượt qua mọi nghịch cảnh cũng như những ý thức hệ để đến với Chúa và đón nhận sự sống. Xin ban ân sủng, sức mạnh và tình thương để chữa lành tinh thần và thể xác của con trong cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…