Thái Hà (25.09.2025) – Vua Hêrôđê nói: “Ông Gioan, chính ra đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. (Lc 9,7-9)

Lúc 15 tuổi, Clara đến tu viện, thánh Phanxicô hỏi chị: “Con đến tìm gì ở đây?” – Clara đáp: Con tìm Thiên Chúa. Với thánh nữ, Chúa là tất cả của mình và ngài tìm Chúa với trọn vẹn con tim yêu mến.
Ao ước gặp Chúa là ao ước chính đáng. Tuy nhiên, động lực thôi thúc thì khác nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, vua Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu vì vua đã nghe nhiều lời bàn tán về Người. Ông chỉ muốn gặp Đức Giêsu để thỏa mãn óc tò mò của mình. Đức Giêsu không phải là cùng đích mà ông tìm kiếm nhưng chỉ là phương tiện cho tính hiếu kỳ của ông mà thôi.
Phần chúng ta, chúng ta vẫn gặp Chúa qua Lời của Người và các Bí tích, nhất là Bí tích Mình Máu Chúa trong Thánh Lễ hằng ngày. Chúng ta đã đến với Chúa với tâm tình nào? Chúng ta đến gặp Chúa chỉ chiếu lệ cho qua vì luật buộc hay vưới lòng mến tôn thờ?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết tìm gặp Chúa với lòng yêu kính, để cuộc gặp gỡ Chúa biến đổi đời sống chúng con trong tình yêu của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà