Thái Hà (05.11.2025) – Đức Giêsu bảo: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,25-33).

Thập giá là một khổ hình tàn nhẫn, làm cho tử tội chịu đau đớn và nhục nhã. Trước khi chịu án phạt này, tội nhân phải từ mình vác thập giá ra pháp trường.
Khi nói đến thập giá, người Công giáo suy nghĩ ngay đến cái chết của Đức Giêsu. Hình ảnh thập giá sau này được sử dụng để nói đến những đau khổ, hy sinh mà con người phải đón nhận và chịu đựng. Những đau khổ này đến từ trong cuộc sống mà con người khó có thể tránh khỏi.
Vác thập giá để theo Chúa là biết đón nhận những thử thách, vất vả để sống xứng đáng là con cái của Người. Đôi khi, con người bị cám dỗ, muốn đón nhận một Đức Giêsu không thập giá, không đau khổ. Nhưng con đường theo Chúa thì không thể nào làm môn đệ của Đức Giêsu được. Lời mời gọi vác thập giá không phải mời gọi con người đi tìm và chịu đựng đau khổ, nhưng là biết đón nhận và biến những đau khổ đó thành của lễ hy sinh để tiến dâng lên Thiên Chúa Cha.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đủ can đảm và sức mạnh để vác thập giá Chúa mỗi ngày. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà