Thứ Năm Tuần XXXIV Thường niên: Anh em sắp được cứu chuộc

Thái Hà (27.11.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. (Lc 21,20-28)

Những năm gần đây, nhiều nơi rộn lên tin đồn về ngày tận thế khiến con người hoang mang, lo sợ và ngay cả niềm tin của người Kitô hữu bị thử thách không nhỏ. Nhưng Tin Mừng đã củng cố chúng ta bằng lời khẳng định của Đức Giêsu: “Anh em sắp được cứu chuộc”.

Bừng sáng sau những biến cố tăm tối của ngày chung thẩm với chiến tranh, dịch bệnh mà Tin Mừng nhắc tới là vinh quang và chiến thắng của Thiên Chúa trước sự dữ để con người được cứu độ, Đức Giêsu đã báo trước về chiến thắng và sự trở lại của Người như một lời bảo đảm cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta rằng nếu kiên trì, chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc cùng Người. Những biến cố tăm tối ấy dường như đang diễn ra trong thế giới hôm nay với vô vàn cuộc chiến tranh phi nghĩa, dịch bệnh tràn lan làm chết cũng như làm lung lay niềm tin biết bao con người. Những lúc thế này, chúng ta rất cần cậy dựa vào Lời Chúa và lời hứa cứu độ của Người. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa ngự trị giữa thế giới hôm nay và xin cho chúng con luôn khát khao được là công dân của Vương quốc tình yêu và hạnh phúc này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…