Thứ Sáu Lễ Kính Danh Thánh Đức Maria: Sửa dạy huynh đệ

Thái Hà (12.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?”. (Lc 6,39-42)

Thành ngữ Rôma có câu: “Không ai có thể cho cái mình không có”. Thực vậy, chúng ta không thể cho người khác một vật gì đó, nếu chúng ta cũng không sở hữu. Điều này cũng đúng trong cả lãnh vực tinh thần. Đây chính là vấn nạn mà Đức Giêsu nói đến trong trình thuật Tin Mừng.

Theo Tin Mừng, Đức Giêsu muốn các môn đệ tránh xa sự giả hình, tựa như người mù giả sáng để dắt một người mù khác, hay như học trò giả làm thầy dạy học. Người giả hình là người cố ý không nhìn nhận khuyết điểm của mình nhưng lại thích sửa dạy người khác về chính khuyết điểm đó. Như vậy, họ muốn trao đi điều họ không có.

Lời dạy của Đức Giêsu không có ý cấm việc sửa dạy lẫn nhau. Người muốn mỗi người cần thẳng thắn đánh giá chính mình và cải thiện bản thân trước khi phán xét hay chỉ bảo ai. Chỉ những ai vượt thătngs được các khuyết điểm của mình thì mới là những người sáng mắt, những thầy dạy chính hiệu để dẫn lối chỉ đường cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết xây dựng tương quan với tha nhân trong tình mến Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…