Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Stêphanô Tử Đạo Tiên Khởi: Bước theo Đức Kitô

Thái Hà (26.12.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em”. (Mt 10,17-22)

Con Thiên Chúa đã sinh xuống trần gian, để kêu gọi con người đến với Chúa. Hành trình theo Đức Giêsu không phải lúc nào cũng bằng phẳng, mà lắm khi cũng gập ghềnh, trắc trở. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy hình ảnh của một cuộc hành trình đầy khó khăn theo Đức Kitô. Khi đi theo Đức Kitô, người môn đệ sẽ bị bắt bớ, bị nộp, bị điệu ra trước mặt vua chúa, bị đánh đập… Đó là một cuộc hành trình không được Người người đời đón nhận và gặp nhiều ngăn trở.

Dẫu hành trình ấy có nhiều khó khăn, nhưng Đức Kitô vẫn mời gọi con người tiến bước, bởi lẽ hành trình ấy dẫn đến hạnh phúc đích thực. Chúng ta sẽ được bình an vì có Người đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Đức Kitô nói với chúng ta “đừng lo”, nghĩa là hãy vững tâm, vì trong những hoàn cảnh đó, chính Thánh Thần sẽ hướng dẫn ta. Thánh Stêphanô đã tin và sống như lời Đức Giêsu dạy. Ngài là một người đầy Thánh Thần và nhiệt thành rao giảng đức tin vào Chúa Giêsu. Đấng Thiên Sai mà người Do Thái hằng mong đợi. Ngài là vị tử đạo tiên khởi đã làm chứng cho Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững bước theo Ngài. Bởi lẽ chúng con biết rằng trong mọi bước đường chúng con đi, đều có sự nâng đỡ, chở che của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…