Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Anphống Maria Liguori: Thách đố của niềm tin

Thái Hà (01.08.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu về quê… Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (Mt 13,54-58)

Dân gian vẫn thường nói: “Bụt nhà không thiêng” với ý chỉ đến những nhân vật có ảnh hướng đến quần chúng thì thường không được trọng vọng nơi quê nhà.

Tin Mừng hôm nay kể lại chuyện Đức Giêsu về thăm quê hương Nadarét. Thay vì được dân làng chào đón hồ hởi, nhưng lạ lùng thay, đứng trước những lời giảng dạy của Đức Giêsu, dâng làng lại bàn tán xôn xao vì họ đã quá rõ gốc tích của Người. Thánh Matthêu cho thấy, “họ vấp ngã vì Người”. Trước hiện trạng ấy, Đức Giêsu đã không làm nhiều phép lạ tại đây vì họ không tin vào Người. Như thế, thay vì đón nhận “người đồng hương” là Đức Giêsu thi ân giáng phúc thì dân làng Nadarét đã bỏ mất cơ hội vì không tin vào Người.

Có khi nào là Kitô hữu, vì quá quen với nếp sống đạo mà ta xem nhẹ việc cầu nguyện không? Hay khi đã quá quen với Đấng mà ta kêu cầu mỗi ngày, ta lại quên mất mình đã tin vào Người như thế nào không?

Cầu nguyện: Nguyện xin Thánh Anphongsô Maria Liguori chuyển cầu giúp chúng con củng cố và gia tăng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là cội rễ của tình mến yêu. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…