Thái Hà (24.10.2025) – Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 9,18-22)

Thánh Augustinô đã dành nhiều thời gian của tuổi thanh xuân để đi tìm chân lý nơi những triết thuyết thế gian. Nhờ ơn Chúa, ngài đã nhận ra giới hạn nơi những tư tưởng loài người, để rồi quay về với Chân Lý đích thực nơi Mặc Khải của Thiên Chúa.
Thực ra, sự khôn ngoan của người đời không mâu thuẫn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bởi lẽ chính Người là nguồn mạch nọi khôn ngoan. Thế nhưng, con người thường dễ coi cái khôn của mình là tất cả và từ chối đón nhận những chân lý vượt ra ngoài tầm nắm bắt của mình. Điều này cản trở họ nhận ra sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa. Quả vậy, một đầu óc chỉ chấp nhận những quy tắc của lý trí thì khó có thể thấy được tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi máng cỏ và thập giá. Qua Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta biết tỉnh thức và khiêm tốn để nhận ra những dấu chỉ khôn ngoan của Thiên Chúa trong đời sống của mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nhận ra được sự khôn ngoan của Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà