Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Gioakim Và Thánh Anna: Có phúc

Thái Hà (26.07.2024) – “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”. (Mt 13,16-17) 

“Xem quả thì biết cây. Vây tốt sẽ sinh trái tốt, cây sâu sinh trái xấu”. Điều này thật đúng đối với thánh Gioakim và thánh Anna.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khen các môn đệ là người “có phúc” vì chính mắt các ông được thấy Người bằng xương bằng thịt. Hạnh phúc đích thực của đời người chính là nhận ra tình yêu và sống hạnh phúc trong tình yêu đó. Hạnh phúc của con người chính là biết lắng nghe, biết tìm kiếm điều Chúa muốn nơi mình và khao khát làm mọi sự để làm sáng danh Chúa.

Thánh Gioakim và Anna mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng nhận được phúc lành đó từ nơi Thiên Chúa. Các ngài thật sự có phúc vì đã đón nhận tư cách song nhân của Đức Maria như một ân sủng tuyệt với. Và các ngài đã đón nhận ân ban ấy như một hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho các ngài, và qua các ngài, tình yêu ấy được trao ban cho toàn thể nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy CHúa, xin ban thêm lòng mến cho con để con luôn biết yêu mến và mau mắn thực hành điều Chúa dạy. Vì chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực của cuộc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…