Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Isiđôrô: Biết mà không biết

Thái Hà (04.04.2025) – Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật”. (Ga 7,1-2.10.25-30)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, trong khi đang mừng Lẽ Lều, dân Giêrusalem đã tranh luận về nguồn gốc của Đức Giêsu. Họ cho rằng họ biết Đức Giêsu xuất thân từ đâu: con bà Maria và ông thợ mộc Giuse, quê ở làng Nazareth bé nhỏ, nghèo hèn. Tuy họ cho rằng họ biết về Đức Giêsu nhưng thực sự họ chưa hề biết Đức Giêsu thực sự là ai.

Thật vậy, bởi vì Đức Giêsu đã tự hạ mang kiếp phàm nhân nên đôi mắt của dân chúng ra mù quáng và không nhận ra Người. Mặc dù có thể thấy được những phép lạ của Đức Giêsu nhưng họ không nhận ra căn tính đích thực của Người là Đấng mà các ngôn sứ, các tiên tri vẫn hằng loan báo, là Đấng Mêsia mà dân Israel vẫn luôn hằng mong đợi, là Con Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy thánh Isiđôrô, xin chuyển cầu, trợ giúp chúng con, để chúng con có thể giống ngài trong việc nhận biết và yêu mến Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…