Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh: Hãy đến với ta

Thái Hà (09.01.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy bệnh phong vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. (Lc 5,12-16)

Nhà văn Ambrose Redmoon từng nói: “Lòng can đảm không phải là không có nỗi sợ, mà là nhận ra rằng, có điều gì đó quan trọng hơn nỗi sợ”. Thật vậy, nếu con ngưởi không dám mạnh dạn đối mặt những khó khăn thì sẽ mãi chẳng bao giờ có thể đạt được tới thành công.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người thanh niên bị phong hủi nếu như không can đảm đến với Đức Giêsu thì sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Một điểm đáng chú ý ở đây mà người thanh niên không xin Đức Giêsu chữa lành cho mình ngay, mà lại xin lòng thương xót với sự cậy trông, tín thác. Trước một con người đau khổ như thế, Đức Giêsu chữa lành cho mình ngay, mà lại xin lòng thương xót với sự cậy trông, tín thác. Trước một con người đau khổ như thế, Đức Giêsu đã ra tay cứu chữa. Người dang rộng đôi tay để chào đón anh, và muốn cho anh được sạch.

Mỗi người chúng ta cũng đều là tội nhân trước mặt Chúa. Chúng ta đều cần đến vị lương y Giêsu. Do đó chúng ta cần can đảm nhận ra yếu đuối của bản thân để dám đến với lòng thương xót của Chúa, hầu được thứ tha và chữa lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cin cho chúng con biết can đảm chạy đến với vòn tay ấm áp của Chúa để được thứ tha, để được chữa lành, và được sống trong bình an của Ngài. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…