Thái Hà (14.03.2025) – Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 5,20-26)
Có một câu nói thế này: “Nếu ai cũng áp dụng cách phán xử theo nghĩa chặt trong luật Cựu Ước, mắt đền mắt, răng đền răng, thì có lẽ trên thế giới này không ai còn là một con người nguyên vẹn”.
Người Pharisêu là những người giữ luật chặt chẽ, nghiêm ngặt. Điều đó là tốt, để giữ gìn xã hội trong một trật tự tối thiểu. Tuy nhiên, từng đó không đủ. Đức Giêsu đã đến, khai mở một luật mới, luật yêu thương vượt trên cả luật lệ của con người. Con người phải vượt trên những cách hành xử của luật lệ để đối xử với nhau bằng tình yêu thương.
Chúng ta vẫn thường đối xử với nhau bằng những luật lệ đúng sai, rạch ròi. Tuy nhiên, những luật lệ đó không đủ để hòa giải, mà lắm khi còn gia tăng thêm những bất đồng. Chúa Giêsu đến và đưa ra một con đường khác. Yêu thương, tha thứ, khiêm tốn, chấp nhận thiệt thòi để hòa giải những mâu thuẫn, bất đồng. Từ đó hóa giải đau khổ, giúp con người sống hạnh phúc tràn đầy.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết vượt trên sự công bằng sòng phẳng, để cư xử với mọi người bằng tình thương của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…