Thái Hà (05.12.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết”! (Mt 9,27-31).

Chuyện kể rằng, có một cô bé bị lạc đường. Nhớ lời mẹ dạy: “Hãy cầu nguyện khi con sợ hãi, Chúa luôn ở bên con”, cô bé quỳ xuống và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hãy dẫn con về nhà!” Vừa lúc ấy, một người đi đường đã thấy và đeua em về nhà an toàn. Em tin là Chúa đang dẫn đường em.
Hai người mù trong Tin Mừng hôm nay, tuy bị hạn chế về mặt thể xác nhưng con mắt đức tin thì lại rất sáng tỏ, họ đã nhận ra Thiên Chúa, kiên trì nài xin và tuyên xưng niềm tin vào quyền năng của Người. Kết quả là họ đã được chữa lành bởi đưucs tin mạnh mẽ không do dự của mình. Đức Giêsu không làm phép lạ ngay vì không muốn họ xem Người như một thầy lang, nhưng là để họ nhận ra Thiên Chúa đã đến để cứu giúp dân Người.
Trong cuộc sống, càng gặp hoạn nạn, chúng ta càng phải đặt niềm tín và phó thác vào Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là bao lây Người sẽ giúp ta, nhưng là ta tin vào Người như thế nàio.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhận ra đức tin của mình còn yếu kém. Xin Ngài thương nâng đỡ, để chúng con nhận ra Ngài đang ở bên và sẵn sàng nghe tiếng chúng con khẩn cầu, Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà