Thái Hà (21.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế rằng: “Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi”. (Mt 21,33-43.45-46)
Ngày 15/04/1912, cả thế giới sửng sốt khi nghe tin chiếc tàu Titanic vĩnh viễn ngủ yên dưới đáy Đại Tây Dương vì đã va mạnh vào một tảng băng trôi, khiến tàu bị thủng và bị gãy làm đôi, hơn 1500 người đã thiệt mạng.
Là chiếc tàu hiện đại và sang trọng bậc nhất vào thời đó, Titanic được mệnh danh là chiếc tàu “không thể chìm”, là “kỳ quan công nghệ và kỹ thuật”. Nó biểu tượng cho khát vọng của con người muốn vượt qua mọi giới hạn, gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để có thể định đoạt mọi sự theo ý mình. Nhưng cuối cùng, con người đều sẽ đi đến chỗ diệt vong. Theo dòng chảy lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã nhiều lần nhiều cách cứu lấy con người, đỉnh điểm là sự hy sinh chính Con Một Người. Người luôn kiên nhẫn trước sự bất trung của con người. Thiên Cháu luôn mong muốn mang hạnh phúc cho con người và mong sự hy sinh của Đức Giêsu sinh hoa lợi là ơn cứu độ cho muôn người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng sức khỏe, tài năng, thời giờ… để làm phát sinh những hoa trái tốt ở những nơi chúng con hiện diện. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…