Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (28.03.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ” (Mc 12,28b-34).

Đức Giêsu đã sống trọn vẹn lý tưởng mến Chúa và yêu người một cách hoàn toàn vâng phục Chúa Cha và đã hiến thân chịu chết vì loài người. Người không chỉ yêu thương những kẻ yêu thương mình, mà còn yêu thương cả những kẻ thù địch với mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi được hỏi về điều răn quan trọng nhất, Đức Giêsu đã cho họ câu trả lời xác đáng và đồng thời Người cho biết tất cả các giới luật đều quy về hai điều răn: mến Chúa và yêu người. Hai điều này không thể tách rời nhau. Đây chính là sự mới mẻ mà Đức Giêsu mang đến. Người tóm tắt toàn bộ lề luật vào trong hai giới răn, và liên kết điều răn thứ nhất với điều răn thứ hai lại với nhau. Chắc chắn không hề có sự mâu thuẫn giữa hai tình yêu này. Yêu mến Thiên Chúa thì phải yêu thương tha nhân. Yêu thuơgn tha nhân là bằng chứng về lòng mến Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho tình yêu mến là nguồn mạch và sức mạnh để chúng con thực sự gặp gỡ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân như chính mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…