Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay: Đừng đánh giá theo vẻ bề ngoài

Thái Hà (20.03.2026) – Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi”. (Ga 7,1-2.10.25-30)

Trong y khoa, có những bệnh lý không thể chẩn đoán qua khám thông thường, mà phải nhờ vào các phương pháp như chụp phim, MRI mới có thể phát hiện. Tâmh ồn con người còn sâu sắc hơn nhiều, và người ta không thể dùng phương tiện kỹ thuật để nhìn thấu tâm can mỗi người. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì thiếu một điều “trái mắt”, không vừa ý, chúng ta vội vàng đánh giá và kết án người khác.

Trong Tin Mừng hôm nay, người ta đã phủ nhận vinh qang của Đức Giêsu. Họ xem Người chẳng khác gì một người tầm thường và không chấp nhận Người là Đấng Kitô. Chính sự khinh thường xuất thân phàm hèn của Người đã dẫn họ đến chỗ không nhận ra vinh quang cứu độ mà Thiên Chúa mang đến qua Đức Giêsu.

Chúng ta cần cảnh giác trước cám dỗ đánh giá về người khác chỉ qua vẻ bề ngoài mà không nhìn nhận giá trị nội tại của mỗi con người. Bao lâu ta còn sống trong sự phân biệt và đánh giá dựa vào dáng vẻ bên ngoài, ta vẫn như những người “đuổi” Chúa ra khỏi “làng Nazarét” của chính mình.

Cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng xét đoán, nhưng biết tôn trọng tất cả mọi người, để chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân mà đem lòng kính trọng, yêu mến họ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…