Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên: Làm chứng cho sự thật

Thái Hà (07.02.2025) – Số là vua Hêrode đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrodia, vợ của người anh là Philipphe, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” (Mc 6,14-29).

Ở một bệnh viện nọ tại Hà Nội, người ta đã sao chép kết quả xét nghiệm để trục lợi. Nhưng một nhân viên kỹ thuật tại bệnh viện thấy vậy đã can đảm đứng lên tố cáo hành vi sai trái ấy, dẫu biết rằng khi dám nói lên sự thật, bản thân sẽ gặp phải nhiều rắc rối và có khi nguy hiểm đến cả tính mạng.

Đoạn Tin Mừng mà thánh Macco thuật lại hôm nay cũng cho thấy nhân vật Gioan Tẩy giả đã can đảm nói lên sự thật: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” (c. 18). Chính vì đứng về phía sự thật nên ông đã bị bắt chặt đầu trong ngục. Cuộc sống của mỗi Kito hữu là làm chứng cho Chúa, tức là đứng về phía sự thật. Giữa một thế giới biết bao điều giả dối, người ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận, lợi ích của cá nhân bất chấp mọi giá trị nhân bản, đạo đức, là Kito hữu, chúng ta làm chứng cho sự thật, dám lội ngược dòng để sống giá trị Tin Mừng trong thế giới cho dẫu sẽ gặp phải nhiều gian nan.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con biết rằng sống và làm chứng cho sự thật sẽ chẳng bao giờ là dễ dàng cả, nhưng xin Chúa luôn nâng đỡ để chúng con can đảm sống và làm chứng cho Chúa. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…