Thái Hà (18.07.2025) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội”. (Mt 12,1-8)

Thời Cựu ước, dân Israel dâng nhiều của lễ cho Thiên Chúa, nhưng có lúc, Chúa chẳng ưng nhận và phán rằng “đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, Ta không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình” (Is 1,13). Chúa không nhận hy lễ vì họ làm điều ác, xử bất công với cô nhi, quả phụ, xã hội không còn tình yêu và mất đi lẽ công bằng.
Khi thấy các môn đệ của Chúa bứt lúa ăn trong ngày sabát, người Pharisêu cho rằng các môn đệ đã vi phạm luật sabát. Thật ra, các môn đệ không vi phạm chính luật ngày sabát, mà chỉ lỗi 1 trong 39 điều do các thầy Rápbi giải thích luật và đặt ra. Khi phán xét hành động của các môn đệ, những người Pharisêu bỏ quên điều răn cốt lõi của lề luật là ý muốn của Thiên Chúa, mà Người chỉ muốn một điều đó là lòng nhân nghĩa. Lời quở trách của Chúa Giêsu với người Pharisêu cũng là một lời nhắc nhở chúng ta về một điều luật lớn và bao trùm toàn bộ lề luật, đó chính là luật yêu thương.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực thi luật yêu thương với tất cả mọi người xung quanh. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà