Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên: Lòng tin

Thái Hà (11.10.2024) – Nếu tôi dựa thế Beendebun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. (Lc 11,15-26)

Sự ngờ vực và lòng đố kỵ ghen tương đã làm cho những người Do Thái trong trình thuật Tin Mừng hôm nay mất niềm tin tưởng vào Đức Giêsu khi họ cho rằng. những phép lạ Người làm là dựa thế Beendebun. Đứng trước thái độ ngờ vực của dân chúng, Đức Giêsu đã khiển trách họ và nhân cơ hội này Người đã mặc khải cho dân biết về Triều Đại Thiên Chúa.

Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa thế gian, nhưng trong thế gian còn có dáng dấp của ma quỷ. Chúng ta được kêu gọi cộng tác vào công việc của Triều Đại Thiên Chúa, chiến đấu với ma quỷ, tội lỗi như Đức Giêsu đã làm. Như vậy chúng ta cần có một thái độ dứt khoát như Đức Giêsu đã kêu mời: “Ai không theo tôi, là chống tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố lòng tin của chúng con sao cho đẹp ý Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…