Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên: Rượu mới

Thái Hà (05.09.2025) – Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. (Lc 5,33-39)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta câu chuyện những người Pharisêu và các kinh sư bàn tán về việc các môn đệ của Đức Giêsu không siêng năng ăn chay cầu nguyện, mà chỉ lo ăn uống. Đức Giêsu không trả lời họ rằng: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” Và rồi Đức Giêsu còn kể với họ dụ ngôn: “Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư”.

Rượu mới ở đây ám chỉ đến Luật Mới, Luật tình yêu được Đức Giêsu kiện toàn và cũng là tâm tình đích thực của những ai được Người mời gọi tôn thờ Thiên Chúa trong Thần Khí, để không còn nô lệ cho thói nệ luật vụ hình thức. Đức Giêsu không phủ nhận Lề Luật, Người nhắc nhở và chấn chỉnh những thực hành không đúng với tình thần của Lề Luật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con sống Luật Mới của Chúa trong tự do và chân lý. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…