Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên: Thái độ với Lời Chúa

Thái Hà (10.10.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”. (Lc 11,15-26)

Đạo diễn Martin Scoreses đã sản xuất bộ phim “Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa Giêsu” dựa theo tác phẩm cùng tên của tác giả Níkos Kanzantzakis. Bộ phim gây xôn xao dư luận vì trình bày một Chúa Giêsu sa ngã trước cơn cám dỗ cuối cùng: Cơn cám dỗ về tình yêu và thể xác.

Những lời cáo buộc vô căn cứ như thế cũng được tìm thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, khi những người Pharisêu đã không ngần ngại cáo buộc Đức Giêsu đã nhờ thế lực của tướng quỷ mà trừ quỷ. Lời cáo buộc này là một sự phủ nhận những điều tốt lành mà Đức Giêsu đã thực hiện. Nói cách khác những người Pharisêu không muốn công nhận tư cách và thầm quyền của Đức Giêsu. Vì những giáo lý và lời rao giảng của Người đụng chạm đến lối sống “giả hình” của họ.

Cũng vì thế mà chúng ta vẫn thường nghe “sự thật mất lòng”. Tuy nhien, để được sửa dạy, chúng ta cần vượt qua phản ứng ái ngại của bản thân trước giáo huấn của Thiên Chúa để Lời Chúa có thể hoán cải và biến đổi tâm hồn chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa miệng lưỡi chúng con để chúng con biết dùng lời nói của mình xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó nơi gia đình và cộng đoàn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…