Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên: Vượt qua trở ngại

Thái Hà (31.10.2025) – Đức Giêsu đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sabát”. (Lc 14,1-6)

Mẹ Têrêsa Calcutta đã dành cả đời mình để phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo. Thế nhưng một vị chính khách lại nói với Mẹ rằng: “Bà đang làm hư những người nghèo vì bà  chỉ cho họ con cá chứ không phải chiếc cần câu”. Mẹ Têrêsa trả lời: “Thưa ông, những người nghèo của tôi ngay cả chiếc cần câu họ cũng không hể nhấc nổi, thì tôi cho họ con cá, họ ăn và họ khỏe lại, khi đó tôi sẽ giao họ cho các ông, và các ông sẽ cho họ cái cần câu”.

Trước những ánh mắt dò xét của những người Pharisêu, Đức Giêsu vẫn quyết định chữa lành cho người mắc bệnh phù thũng trong ngày sabát. Để yêu thương, Đức Giêsu cũng phải vượt qua những trở ngại, đó có thể là những săm soi, những chỉ trích, ngay cả phải chịu thiệt thân. Thật vậy, đối với Chúa, luật của đức ái mới là luật tối thượng, luật trọn hảo. Vì thế, để yêu thương, chúng ta cũng phải can đảm vượt qua những trở ngại của chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con có đủ sức mạnh và lòng can đảm để yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…