Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên: Hành động đẹp lòng Thiên Chúa

Thái Hà (07.11.2025) – Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: “Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: “Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: “Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: “Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: “Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. (Lc 16,1-8)

Vua Salomôn được xem là vị vua khôn ngoan nhất trong Kinh Thánh. Ông được xem là người khôn ngoan vì ông đã không xin Thiên Chúa được giàu sang phú quý hay trường sinh bất tử, nhưng ông đã xin cho được ơn biết phân biệt thiện ác. Điều ông xin được đẹp lòng Thiên Chúa.

Tên quản gia trong Tin Mừng hôm nay được Đức Giêsu khen đã hành động khôn khéo vì ông tìm ra cách để có chỗ an thân cho mình sau khi bị đuổi việc. Nhưng ông vẫn bị Người gọi là tên quản gia bất lương vì ông đã gian lận tiền bạc của ông chủ để mua chuộc và lấy lòng những con nợ. Khi dùng mọi thủ đoạn xấu xa để đạt được lợi ích cho cá nhân mà gây thiệt hại cho người khác, người ta thường nghĩ mình khôn ngoan. Nhưng đó không phải làk hôn ngoan mà Thiên Chúa muốn. Sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay là con người hãy biết sử dụng mọi phương tiện Chúa ban để sống và hành động đẹp lòng Thiên Chúa, để  lo cho phần rỗi đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống công chính, biết sử dụng ân huệ Chúa ban để chuẩn bị cho sự sống đời đời. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng