Thái Hà (28.11.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu”. (Lc 21,29-33)

Khi nhìn ngắm trời đất bao la xinh đẹp với một trật tự lạ lùng, con người trầm trồ, thán phục và ca ngợi kỳ công vĩ đại và trường tồn của mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã cho thấy Lời Chúa còn vĩ đại và bền vững hơn cả vũ trụ bao la này.
Đức Giêsu khẳng định Lời của Người sẽ không mất đi dù trời đất có đổi thay. Quả thật, xuyên suốt dòng lịch sử cứu dộ, Lời Chúa luôn là “ngọn đèn soi”, là “ánh sáng” dẫn đường cho muôn dân. Và Lời ấy được kiện toàn nơi chính cuộc đời và lời giảng của Đức Giêsu, Ngôi Lời làm người.
Như thế, Ngôi Lời – Đấng từ trời cao đã mặc lấy xác phàm – để mặc khải cho con người có thể hiểu được ý muốn và giáo huấn của Thiên Chúa. Ngôn ngữ hạn hẹp của con người lại chứa đựng Lời hằng hữu. Lời ban sự sống và bộc lộ tình yêu bao la, vô bờ của một Thiên Chúa hạ mình để con người được sống và sống hạnh phúc.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa biết bao gự ồn ào và náo nhiệt, chúng con dễ ngả theo những “lời” mời gọi dẫn đến sự lìa xa Ngài. Xin cho chúng con chỉ luôn bám víu và cậy dự vào Lời Ngài mà thôi. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà