Thái Hà (01.10.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 18,1-5)

Bài thánh ca “Tâm tình yêu mến” mở đầu như sau: “Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con”.
Khi nói “trở lại mà nên như trẻ nhỏ”, Đức Giêsu không bắt chúng ta phải làm một điều gì đó bất khả thi, nhưng Người muốn chúng ta cần biết mặc lấy tâm hồn trẻ thơ. Khi đó, chúng ta sẽ bớt kiêu căng khi tin rằng mình có thể “tự lực cánh sinh”; sẽ phó thác đời mình cho Chúa khi biết rằng mình bất toàn; sẽ mến Chúa nhiều hơn khi nhận ra Người yêu ta đến dường nào…
Thánh Têrêsa không nên thánh bằng những việc phi thường, nhưng bằng những việc làm nhỏ bé với lòng mến Chúa cách đặc biệt. Đó là “Con đường nhỏ” đã đưa thánh nữ “đến đỉnh trọn lành của các nhân đức”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc lấy tâm hồn trẻ thơ, để Lời Ngài mãi vọng ngân trong đời con, và để con có thể hoàn toàn tín thác đời con cho Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà