Thứ tư lễ nhớ Đức Mẹ Lộ Đức: Sống thanh sạch

Thái Hà (11.02.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với đám đông: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người a ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con nguỏi ra ô uế”. (Mc 7,14-23)

Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Một trái tim tươi vui luôn biết tự vệ để tránh những gì dơ bẩn mà quỷ kiếm cách gieo vào lòng chúng ta”.

Hôm nay, Tin Mừng tiếp tục câu chuyện về đề tài: luật sạch-dơ của người Do Thái. Chuyện đồ ăn thức uống hằng ngày chỉ là nhu cầu nuôi sống thể xác, nhưng Thiên Chúa đã ban các luật lệ trong Cựu Ước để dạy dân của Người về sự thánh thiện hầu phân biệt với các dân ngoại. Tuy nhiên, các kinh sư và những người Pharisêu đã thêm vào nhiều chi tiết phức tạp và biến những luật này thành gánh nặng hình thức, xa rời tinh thần ban đầu của Lời Chúa. Đức Giêsu đã phê phán lối suy nghĩ này của họ và chỉ ra rằng chính sự ô uế ở trong tâm hồn, những tư tưởng xấu, ý định xấu từ bên trong lòng người mới làm cho con người ra ô uế.

Thật thế, gốc rễ của sự thiện nằm trong tâm hồn chúng ta. Do vậy, chúng ta cũng được mời gọi hãy sống đời sống thuần khiết và ngay lành, cùng với sự thanh sạch trong tâm hồn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra điều Chúa cần nơi chúng con là sự thanh sạch trong tâm hồn và một quả tim biết yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…