Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Birgitta: Vệ đường

Thái Hà (23.07.2025) – Đức Giêsu nói với dân chúng: “Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất” (Mt 13,1-9).

Cuộc sống bận rộn khiến người ta ngày càng có xu hướng thích những gì nhanh, gọn, ít tốn công sức, thích cách làm cho có mà không quan tâm đến nội dung hay chất lượng. Lối sống này không chỉ thể hiện ở các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giải trí mà còn len lỏi vào cách người tín hữu sống đạo: trên vệ đường.

Đi lễ trên vệ đường thì không cần phải tốn công gửi xe, dắt xe rồi lại phải ngồi trong nhà thờ đông đúc. Họ chỉ cần đậu xe đấy, không sợ ai nhắc chuyện đứng, ngồi hay nói chuyện, lại có thể thoải mái lướt điện thoại bất cứ lúc nào, nhất là trong lúc cha giảng lễ. Vì thế, dẫu lời Chúa có được công bố, được giảng giải hấp dẫn thế nào thì cũng bị những cuộc trò chuyện, những bài báo hấp dẫn lấn át đi mất. Khi ấy, tuy đứng ngay trước cửa nhà Chúa đó nhưng họ vẫn chỉ là người xa lạ bên ngoài, là “vệ đường” dửng dưng mà Đức Giêsu đã nói đến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết can đảm rời “vệ đường” để tiến đến gần Ngài hơn mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…